Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giấc Trưa Hoang…

Tác giả: PHẠM KHANG

Hạ vẫn cháy và ngời lên sắc đỏ
Giấc mơ trưa có mờ tỏ chân mày
Em lưu giấc cho tháng ngày mê mệt
Đâu giấc của lòng đâu giấc của tình hoang…!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Giấc Trưa (Vương Đức Lệ)
Thơ bạn muốn xem
  • Vinh Hiển Của Ngài
  • Đường Băng Và Đôi Cánh
  • Xa Rồi Tuổi Xuân
  • Giản Dị
  • Trống Trải
  • Vắng Anh
  • Tuỳ Bút 04072023
  • Nỗi Nhớ Trong Tôi
  • Muốn Say
  • Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
©2025 - CungThuGian.com