Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hành Trình Tìm Mẹ Là Cách Đi Tìm Ra Chính Mình

Tác giả: Mr.Smile

Hành trình tìm mẹ là cách đi tìm ra chính mình 
Tiểu Long Nhân hỏi: điều gì? “Tại sao?”, “Cái gì vậy?”.
Ai biết được mình được tạo nửa người nửa rồng ấy
Đầu tôi có sừng cũng tại do cái đuôi phía sau ”.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Biển, Biển Khát, Còn Sóng Cụt Đầu
  • Buồn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 964.
  • Gió Lạnh Đầu Xuân - Mẹ Già Bịnh Mất Trí
  • Em Hiểu Tình Ta Chỉ Là Thơ...
  • 371 - Xuân Về
  • Ý Nghĩa Đời Người
  • Mỏi Mòn Mong
  • Tặng Riêng Em
  • Không Đề #1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
  • Hạ Vũ
  • Đức Lâm
  • Vũ Hoàng Chương
  • Anhquan1963
  • Phạm Ngọc
  • Đỗ Ngọc
©2025 - CungThuGian.com