Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạnh Phúc

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Trời bỗng trong không một áng mây
Một mầu xanh thanh thoát dường này
Ơ hay ta hết buồn từ độ
Hiểu được đời ta là cỏ cây
Trời đất bỗng dưng thành bè bạn
Câu hát người xưa tưởng của mình
Chén rượu nồng đắng như hạng phúc
Ai gọi ta về giữa thinh không?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ tương tự
  • Hạnh Phúc (Nguyễn Hoàng)
  • Hạnh Phúc (Lãng Khách)
  • Hạnh Phúc (Trọng Văn)
  • Hạnh Phúc (Thanh Huyền)
  • Hạnh Phúc (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hạnh Phúc (Lucky Phan)
  • Hạnh Phúc (Mưavàlam)
  • Hạnh Phúc (Phan Công Phúc)
  • Hạnh Phúc (Bùi Nguyên Phong)
  • Hạnh Phúc (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • Xác Xơ Hoa Tan Vỡ Ngọn Đèn Cù
  • Tình Cafe108.
  • Nàng Của Trăm Năm
  • Thời Ở Norway
  • Song Ngữ Việt - Mông 17
  • Lắng Chiều
  • Nếu Em Về ...
  • Biển Đợi Chờ Sông
  • 49- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn
  • Gửi Theo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Viết Cương
  • Cành Cong
  • Ngọc Vẹn
  • Tạ Tỵ
  • Tô Chí Tự
  • Sầu Vạn Kỷ
  • Tuyền Linh
  • Nam Toàn
  • Thanh Huy
  • Gót Hồng
©2025 - CungThuGian.com