Hạnh Phúc Bình Phàm

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Hôm qua hạnh phúc nhất đời
Đủ 12 tiếng nghỉ ngơi thanh nhàn
12 tiếng khác bình an
Ăn no mặc ấm tâm khang đủ đầy
Phận người làm đủ thẳng ngay
Nắng mưa chẳng sợ ta đây nhẹ lòng
Một mình một cõi thong dong
Chẳng ai ngược ý, một dòng ta đi
Ngày mai là cái chi chi
Lo ngay hiện tại vui thì cứ vui
Quá khứ thì hãy chôn vùi
Giữ làm kinh nghiệm mà nuôi tinh thần
Buông đi chớ có bâng khuâng
Nhẹ lòng cất bước học dần bốn không
Bếp lò đủ ấm đủ hồng
Tâm thân an lạc ta không lo gì
Vui đi ta cứ vui đi
Ngày nào cũng thế... còn gì mà mơ
Thế nhân biến chuyển từng giờ
Tham vọng không dứt, không ngờ, khó ngưng
Còn ta cầu được khỏe thân
Tinh thần phấn chấn là mừng, thế thôi
Lo chi lo mãi xa xôi
Đếm ngày vui khỏe là tôi tạ trời
Chẳng dư hơi để xa vời
Chú tâm học tốt cả đời là vui.
December 2017
Chưa phân loại
Uncategorized