Hai Thỏ Già.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Hai Thỏ Già.

Chúng tôi như hai thỏ gìa
Người ta ganh ghét cũng là thường thôi
Mặc họ, mây vẫn cứ trôi
Nghêu ngao với gió trên đồi non cao

Lời ganh chẳng có làm sao
Chỉ như rác dưới, đạp vào là xong
Ta như ngọn sậy cong cong
Gío nghiêng mời gọi dễ hòng nghe theo

Ngọn ngang thường vẫn chống chèo
Đôi khi lật ngược cheo leo một mình
Thỏ già chẳng cần đẹp xinh
Tay nâng chân bước lung linh nắng cười

Bên nhau gần hết cuộc đời
Sắp đến tận điểm đất trời giao nhau

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized