Hai Mặt...hai Chữ

Tác giả: Hồng Dương

Đây những cặp song hành và vô tận
Mãi hoài trôi trong ẩn hiện khôi hài
Thời gian qua hai mặt ngắn hay dài
Hai chữ đắng và cay đời người chọn

Thêm hai chữ tình duyên chua hay ngọt.
Hai mặt lòng dạ xót rủi và may.
Cuộc đời là hai mặt tỉnh hay say
Tình trôi nỗi cuồng xoay trong hoang dại

Hai chữ chết sống thôi mà tê tái
Cả đời người ái ngại đủ hay chưa
Hèn sang chi hai chữ mãi chưa vừa
Đây hai chữ thiếu thừa vô tâm thật

Thiện và ác cứ vòng quay bất nhất
Để tâm tư trong sấp ngữa vô thường
Để tâm hồn như con thú trọng thương
Cho khờ dại theo đường về cát bụi

Và ta biết hai chữ hờn và tủi
Cứ dập dìu như mủi mắt từng canh
Nhịp tim ngưng có nghĩa lá xa cành
Tham vay mượn là trăm nghìn thù hận

Ngày sẽ sáng và đêm đen vô tận
Hai chữ nào...rồi vẫn mãi còn vương ...
Hai mặt nào khác biệt rẽ hai đường
Rồi tất cả...vô thường mang hai chữ...
Chưa phân loại
Uncategorized