Trách Mưa Làm Ướt Áo Em

Tác giả: Nguyên Thạch

Trách mưa làm ướt áo em

Cho NTH



Trời tháng Mười nhiều khi mưa rất vội
Gió giao mùa để chuyển tiết sang đông
Rồi tháng Mười Hai sẽ rất ít nắng hồng
Em chuẩn bị để cài bông tuyết trắng.

Mới tháng mười!
Mà mây giăng, không nắng
Mưa tuôn ào, đẫm ướt chiếc áo em!
Hạ luyến lưu nên áo dài còn mỏng
Nét thẹn thuồng…
Ai đó ngẩn ngơ xem.

Áo dầy khoát từ người trai thầm mến
Ủ lên vai mùi ngây ngấy lạ thường
Đông đi học, nữ sinh choàng áo tím
Nay áo người nghe ấm cả con tim.



Tháng Mười ấy, người đi ra biên ải
Đem áo dầy để phủ lấy Quê Hương
Truyền hơi ấm cho những đời nghiệt ngả
Em đợi chờ, nguyện giữ mãi tình thương.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized