Hái Chùm Ngẩn Ngơ

Tác giả: Thiên Ân

HÁI CHÙM NGẨN NGƠ
Ngẩn ngơ ngọn gió trở chiều
Thềm xuân lá rụng ít nhiều yêu thương
Con đường níu bóng phong sương
Dưới chân trời cũ soi gương cuộc đời

Ngẩn ngơ dấu hỏi rã rời
Tình yêu đốm lửa nhỏ nhoi bến bờ
Tiếng lòng rách rưới bơ vơ
Chôn vùi mơ mộng , mộng mơ cuối mùa

Ngẩn ngơ héo úa ngày xưa
Tóc em muôn thuở gió lùa bay xa
Ta còn thất thểu xót xa
Em quên dĩ vãng bóng ma ngậm ngùi

Ngẩn ngơ ôm gói buồn vui
Vầng mây lãng đãng nếm mùi chua cay
Thời em hờ hững bờ vai
Nõn nà , mơn mởn hương say gieo lòng

Ngẩn ngơ thoáng má ửng hồng
Tuổi xuân ai bẻ thầm mong nhớ hoài?
Đường trần đầy ải chông gai
Mưa nguồn suối lũ đan cài thời gian

Ngẩn ngơ lệ đá khóc than
Cánh chim tan tác bên giàn giậu thưa
Bọt bèo ủ rũ sớm trưa
Tình yêu đâu dễ bỏ bùa tình yêu
Ngày 28/1/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized