Hà Nội Tìm Về Kỷ Niệm

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

HÀ NỘI TÌM VỀ KỶ NIỆM
Hà nội một chiều buồn tháng năm
Đô thành dịu nhẹ đón người về
Một mình đơn lẻ chốn đông phố thị
Tìm kỷ niệm năm tháng đã nhạt phai

Nhạt dấu chân tuổi học trò trên phố
Cứ lang thang chiều muộn đã về khuya
Nghe hàng liễu rủ gợi về hoài niệm
Tiếng thở dài vào phố đêm lặng lẽ

Thoảng hương sấu đầu mùa buâng khuâng lạ
Cánh trắng hoa rơi như mây trôi qua phố
Vỉa hè mơ màng níu bước chân hoài tưởng
Nhớ thời áo trắng chơi tìm bắt đâu đây.

Con gió oi nồng chợt lên tiếng thở than
Hà nội xưa giờ chỉ còn trong dĩ vàng
Người trở về như người lạ du thăm
Đừng tìm nữa “hồn thơ phố cổ”

Cả hương hoa cũng đã đổi thay mùi
Lòng phố kia không còn mầu tinh khiết
Xa mất rồi chiều Hà Nội lãng đãng người qua
Hà nội nay đã nhuốm mầu thế kỷ...!

Đôi con phố vẫn hồn nhiên như cũ
Hàng cây già lặng thầm nghiêng bóng dài
Đón người về trong hanh hao nỗi nhớ
Nhớ tuổi thơ của hà nội đã xa xưa
ĐTH Nhã Vy 05.05.18
Chưa phân loại
Uncategorized