Hà Nội Ơi, Anh Nhớ Em Không?

Tác giả: Hồ Tịnh Văn

Hà Nội ơi, anh có nhớ em không?
Chiều thu nay tóc bồng bềnh trong gió
Ánh mắt ai nhìn em rồi bỏ ngỏ
Ráng quá vàng, sắc đỏ nhuộm Hồ Tây

Hà Nội ơi, chiều nay anh có hay
Dãy sấu già giờ này không còn trái
Nghĩ về anh, một trời yêu xa ấy
Sóng Tây Hồ nhắc mãi chuyện đôi ta

Đầm sen hồng cuối vụ chẳng còn hoa
Vành lá non gói tròn hương cốm mới
Anh có hay chăng giữa khung trời Hà Nội
Cung đường nào vời vợi nhớ người thương

Hoàng Thành Thăng Long đêm nay có tơ vương
Nhớ cô gái Sài Gòn nụ cười tan trong nắng
Cửa Ô có nghe nỗi niềm ai xa vắng
Phố Cổ đêm nào đôi ta bước chênh chao

Hà Nội giờ còn nhớ những canh thâu
Mình bên nhau nghe cung sầu vương gió
Lời thơ em quyện vào trong hơi thở
Ướp tình anh hương hoa sữa thơm lòng...

Hà Nội ơi đợi nhé, anh đừng mong...
Em sẽ về sông Hồng chiều hanh nắng
Kề vai anh tự tình lời sâu nặng
Hạnh phúc nào bằng, đôi lứa chung đôi

Xa Hà Thành. Ôi nỗi nhớ khôn nguôi...
Chưa phân loại
Uncategorized