Hà Nội Của Tôi

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Hà Nội Của Tôi

Tôi trở về đây một chiều cuối thu
Cái se lạnh đầu đông gió heo may
Lá vàng khô xào xạc góc phố nhỏ
Hàng cây già mang hơi thở thân quen.

Tôi trở về đây ngắm hoàng hôn buông
Gió tây hồ gợn sóng lặng se buồn
Hồn buâng khuâng đưa tôi về tuổi xuân
Khi Hà nội ngày em còn thơ ngây

Hà nội đó ngày tôi chưa đi xa
Em trong trắng cả tâm hồn khiết tinh
Tôi yêu em từng hàng cây góc phố
Mùi hoa sữa lưu luyến mãi trong tôi

Hà nội của tôi, khi tôi trở về
Em đã đổi thay mang mầu áo mới
Nét hiện đại của thế kỷ hai mốt
Trong mắt tôi em ngạo nghễ kiêu sa

Đứng trước em tôi trở thành khờ khạo
Bỗng nhớ em Hà nội của ngày xưa
Mang nét dịu dàng mê đắm lòng người
Để xa rồi tôi vẫn mãi yêu em.

ĐTH Nhã Vy 20.12.2017
Chưa phân loại
Uncategorized