Hà Nội Chiều Đông

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

HÀ NỘI CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Lệ Trang

Hà Nội buồn- một khóm nắng mơ phai
Liễu rủ mặt hồ mang nỗi niềm tâm sự
Gió khẽ đòng đưa khung trời lần lựa
Chiều mây lãng du say bước chân ai

Hà Nội dáng xưa kiều diễm khoan thai
Để lòng sao nhớ... sao thương biết mấy!
Người về ngân nga tình ca còn mãi
Nào phút chia xa mang nức nở âm thầm...

Phố cổ ngư xưa khoác áo phong trần
Hương hoa sữa bao ngọt ngào lắng lạ
Buồn dâng khoé mi giọt tình như đã...
Xanh ngát hàng cây rợp bóng ai qua

Người yêu dấu ơi... tim em thiết tha...
Để lòng bộn bề từng phút giây xa nhớ
Biết phải làm sao khi tình cách trở?
Biết phải nói gì khi phố đã vào đông?
~~~~
23.11.2019
Chưa phân loại
Uncategorized