Gương Đời. 4468

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

GƯƠNG ĐỜI. 4468
(Khoán thủ-Họa nguyên vận)

SOI vào thấy sáng
GƯƠNG hãng tiểu nhân
MỚI đau cho kiếp phong trần
RÕ hư hư thực chớ gần thây ma
MẶT đầy sát khí
NGƯỜI dị đua ganh
NHÌN vào thế trận song hành
LÊN non xuống biển nửa mành chẳng buông
MỚI thương người trước
HIỂU nhược kẻ đau
BẦU trách khác giống cùng màu
TRỜI gieo nắng hạn úa nhàu nát dây
TRONG lầy bùn ám
XANH thẳm giếng khơi
“SOI GƯƠNG MỚI BIẾT MẶT NGƯỜI
NHÌN LÊN MỚI HIỂU BẦU TRỜI TRONG XANH”

Nguyễn Thái Cơ 14/2/2018
Ảnh :google
Chưa phân loại
Uncategorized