Gừng

Tác giả: Hồng Dương

Ai mường tưởng gừng già gừng trẻ
Ai mơ màng gừng bé gừng to
Ai rằng gừng mãi quanh co
Bởi trời đày đọa trong bồ gái trai

Duyên phận gái miệt mài chợ búa
Phận như trai mấy thủa bươn ba
Ngược xuôi giữa cõi ta bà
Hồn thơ thảng thốt như là Tơ gân

Hồn mộng mị khi cần là gái
Ước vọng trào đạo phải làm trai
Hỡi ơi đâu phải hai phai
Gừng cay cay mãi bao ngày tháng năm ....

Tinh khí cất cỗi cằn từ đất
Chất vị nồng chân thật cay cay
Trẻ già cũng tự đất này
Gái trai chạm phải vị say ngất hồn...
Chưa phân loại
Uncategorized