Thương Nhiều

Tác giả: Phuong Vuong

Một thương tóc xoã vai thề
Hai thương mắt liếc đêm về mộng mơ
Ba thương môi đỏ nên thơ
Bốn thương giọng nói ngây thơ dịu hiền
Năm thương má lúm đồng tiền
Sáu thương dáng đứng nơi miền non xanh
Bảy thương da trắng trong thanh
Tám thương em bước phong thanh nhẹ nhàng
Chín thương anh luôn mơ màng
Mười thương anh muốn rước nàng về dinh.
Cho lòng anh thoả mộng xinh
Yêu em anh nguyện dâng tình thanh trong
Cho dù lá có rêu phong
Gió mây lang bạt, biển sông đổi dời
Lòng anh chẳng đổi thay lời
Thương yêu em mãi với thời gian trôi.

Phuong Vuong

(Một phần phỏng theo bài thơ "Mười Thương").
Chưa phân loại
Uncategorized