Gửi Miền Xa Hương Hoa Bưởi

Tác giả: Hồng Dương

Hương hoa bưởi của ngày xưa vẫn đó
Khung trời xuân mở ngỏ đón nắng tràn
Ở rất xa vọng nỗi nhớ chứa chan
Người xưa ấy còn đang làm gì nhỉ ?....

Xuân đã chín bưởi dâng hương tình ý
Gửi trăm ngàn hải lý tới nơi đây
Gửi ánh trăng thoang thoảng vuốt vai gầy
Hương tóc rối đong đầy tình thương nhớ

Bao ký ức tuổi thơ trong bỡ ngỡ
Bao ngày qua vẫn ở mãi trong anh
Như ánh trăng vẫn sán lạn long lanh
Bao mơ ước nguyên lành như xưa cũ

Ngày hôm đó bưởi đơm bông hương phủ
Anh ru em giấc ngủ một chiều êm
Cánh hoa rơi trắng toát ở bên thềm
Trong lặng lẽ nhẹ êm anh ly biệt

Nay bưởi nở tỏa hương thơm tha thiết
Anh nhớ em !...nhớ biết mấy cho vừa
Đây cánh hoa màu sáng trắng gió đưa
Xin gửi tặng như xưa anh đã hứa…

Đông Hà Quảng Trị. 29.03. 2016
Chưa phân loại
Uncategorized