Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gửi Madagui*

Tác giả: Trần Mai Hường

GỬI MADAGUI*

Đã trót hẹn anh rồi
Madagui em đợi
Mãi chẳng thấy anh đâu
Em khóc cười với suối...
*
Vâng, suối kia vẫn nước
Vâng, lá rừng vẫn xanh
Chỉ mình em giăng mắc
Chỉ mình em chênh vênh...

*Madagui; một địa danh của tỉnh Lâm Đồng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Vỡ
  • Kể Anh Nghe Giấc Mơ Đêm Qua
  • Trưa Cỏ Rối
  • Thơ Tặng Một Nhà Sư
  • Đêm Nhạt
  • Thơ Vụn
  • Với Thản Nhiên Anh
  • Tình Cỏ
  • Tại Sao Em Yêu Anh
  • Mùa Anh
Thơ tương tự
  • Gửi (Lê Nguyễn Ngọc Yến)
  • Gửi (Hương Ngọc Lan)
  • Gửi (Sgalfder)
  • Gửi (Cây Mít)
  • Gửi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gửi (Lê Gia Hoài)
  • Gửi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Gữi (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Gửi 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gửi Admin (Dung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuôi Dòng Mộng Ảo
  • Hồn Say
  • Cuộc Đời Được Tạo Bởi Tình Yêu Thương
  • Áo Tím Ngày Xưa
  • Lừng Khừng Bốn Khổ
  • Tạ Tình
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 803.
  • Mộng Quê Hương
  • Lộng Ngôn
  • Mẹ Sẽ Đưa Con Về Thăm Quê Ngoại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
  • Puskin
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
©2026 - CungThuGian.com