Gửi Huế Yêu Thương

Tác giả: Phạm Thanh Hà

°°° GỬI HUẾ YÊU THƯƠNG °°°
Thơ: Phạm Thanh Hà

Anh trở lại một lần thăm xứ Huế
Chiều Thu giăng mây trắng mãi lang thang
Hương Giang ơi thuyền xuôi bóng mơ màng
Giọng hò nào vang vọng một quãng sông

Cầu Trường Tiền tha thướt áo dài nhung
Màu tím biếc khiến anh xao xuyến lạ
Dáng Tôn Nữ nghiêng nghiêng vành nón lá
Nét trang đài tha thướt giữa mùa hanh

Về Nam Giao nhớ lắm khúc Nam Bình
Con dốc cũ bao năm dài chờ đợi
Chiều Nội Thành em gửi nắng về đâu
Để thu buồn tím cả bến Vân Lâu


Núi Ngự Bình bạc đầu mây vương vấn
Đứng lặng soi gương nước dạ bâng khuâng
Nghe đâu đây rung động khúc nguyệt cầm
Hồn Mặc Tử tìm về thôn Vỹ Dạ

Nhìn hàng cau nghiêng mình trong nắng lạ
Chiều tan trường Đồng Khánh áo dài bay
Còn đâu đây mùi hoa sứ ngất ngây
Đêm Gia Hội đắm say lòng lữ khách.
Chưa phân loại
Uncategorized