Yêu Thương

Tác giả: Phuong Vuong

Gió đưa nhẹ tóc em bay
Một làn hương nhẹ, tóc mây mượt mà
Đưa tay anh vuốt tóc thề
Bên nhau hạnh phúc, đường về có nhau.
*-*
Thời gian thắm thoát thoi đưa
Yêu nhau đã mấy mùa mưa qua rồi
Tình hồng em gửi trao anh
Nay anh đã tỏ đường quanh lối vào.
*-*
Thế rồi sóng gió ba đào
Giờ yêu đã hết, tình vào thiên thu
Anh đi mất biệt phương trời
Em đây ngóng đợi, với đời quạnh hiu.
*-*
Thời gian em biết hát ru
Ầu ơ dí dầu, mẹ ru con ngủ
Năm canh dài lặng lẽ trôi
Như con côi mỗi ngày mỗi khôn lớn.
*-*
Trải qua năm tháng đoạn ngày
Thương con chẳng kể tháng ngày gió sương
Mong sao con lớn nên người
Dù nơi chín suối, ngậm cười vì con.
*-*
Sống đời nhân nghĩa có đôi
Đừng gieo cay đắng, đừng moi hận thù
Bỏ qua hết bao lỗi lầm
Vui đời thanh tịnh, mang mầm yêu thương.
Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized