Gửi Em Một Đoá Từ Tâm

Tác giả: Hồng Dương

.Em có biết lòng anh trống vắng,
Để lòng buồn con nắng nhạt theo,
Nhớ em mây cũng không neo,
Cho sầu thêm nặng, trăng treo lối nào?

Anh muốn gửi, trên cao mầu nắng
Bài thơ không chữ tặng riêng em
Viết nên những nỗi khát thèm
Cho vơi sầu nặng, cho em tuyệt vời

Anh muốn hát, khung trời diệu vợi
Khúc không lời, đón đợi ru em
Giữa bài có bước chân êm
Bước đi nhè nhẹ, tình em gọi mời

Anh muốn gửi cung trời gió liệng
Bóng nghiêng chao bóng liệng cùng trăng
Em về kết hội hoa đăng
Cho em mát dịu như trăng trên trời....

Anh muốn vẽ bầu trời hoa cỏ
Về ngồi nghe để tỏ tình đêm
Cuộc tình ta đã chín mềm
Cho tình ứ đọng, cho niềm ngất ngây

Anh muốn bước lên mây chất ngất
Nhìn xuống đời tìm mật ngày xuân
anh về mở hội dương trần
Cho nhân thế thái tần ngần... tận tâm!.

Em có nhớ tình âm thầm nhớ
Tình reo vui tình ở tim anh
Cho anh vui sướng ngọt lành
Cho tình réo gọi tình thành nhớ thương

Anh muốn tới đại dương xa thẳm
Sóng thủy triều tắm đẫm nhân tâm
Ru em đêm vắng trầm ngâm
Gửi riêng một đóa từ tâm vĩnh hằng...
Chưa phân loại
Uncategorized