Bước Vào Mùa Hạ

Tác giả: Lê Thành

Tôi nghe mùa hạ về như hối hả
Tiếng chim hót vang lưng trời
Ban mai sương dày phủ kín
Chấp choáng ánh bình minh ấm áp
Nghe mùa hạ về như lòng náo nở
Để tiếng ve dà nghanh nga trên những hàng cây..
..
Ánh nắng vàng mang màu lúa chín
Sắp sửa vào mùa bội thu
Tôi bước đi trên con đường đê nhỏ
Con đường đất đỏ bao giờ nhửng hoa cỏ may
..
Cảnh chiều hạ rơi như nắng tắt ngã
Hoàng hôn kéo dài đến chân mây
Đàn nhạn nô đùa ríu rít
Cánh cò trắng tung tăng trên trời cao ấy
Tôi cứ trong thấy một khoảng thời xanh
Mùa hạ ơi mùa hạ đó
Tuổi thơ tôi gửi trên những cánh đồng
Là đứa trẻ nông thôn...
Chưa phân loại
Uncategorized