Gom Góp Mai Sau

Tác giả: Thiên Ân

GOM GÓP MAI SAU
Mười năm , hai mươi năm sau
Giấc chiêm bao , giấc chiêm bao ...rã rời
Thuyền tình lướt sóng ra khơi
Hoa trôi bèo giạt , hoa trôi lỡ làng

Ngồi buồn khơi đống tro tàn
Vòng tay nguội lạnh sang ngang khóc thầm
Trăm năm đẽo gọt trăm năm
Hoàng hôn chiếc bóng lặng câm vô hồn

Mười năm vắng lặng nụ hôn
Thời gian gói ghém giẫm mòn lẻ loi
Nắng mưa đứt quãng sụt sùi
Bóng hồng xa vắng ngậm ngùi cỏ hoa

Mười năm hai mươi năm xa
Chôn chân gối mỏi phong ba dày vò
Dấu tình cúm rúm nằm co
Thương con nhền nhện tơ vò giăng giăng

Mười năm gồng gánh nhọc nhằn
Nghiêng vai vạt nắng cuối sân hững hờ
Trở sầu gối chiếc bơ vơ
Trách ai tát cạn bến bờ yêu thương ?

Quẩn quanh , quanh quẩn bức tường
Đời như cơn lốc cuống cuồng quay nhanh
Dệt thêu xám xịt bức tranh
Gam màu loang lổ mong manh nửa vời
Ngày 31/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized