Gọi Đêm

Tác giả: Ngọc Dung

Mùng 1 tháng mười
Anh cười em khóc ...


Nỗi buồn nào xui em gọi đêm nay
Tại mùa thu tại trời thu lộng gió
Tại hương quê gợi nỗi nhớ tên anh
Em đổ lỗi cho những gì hiện diện
Là cơ thôi cho em được nghe anh

Tờ lịch mỏng bay theo ngày mong nhớ
Kỳ lạ thay ngày sáng đêm muộn em
Khỏang bao la trùng trùng sao cách trở
Chỉ nghe thôi một chút giọng cười anh

Anh cũng biết con đường xa vời vợi
Gọi ngàn lần anh chẳng đến được em
Chỉ tiếng cười nơi xa anh gửi đến
Phía bên em nước mắt thấm mặn môi

Ta gửi trao nhau tiếng cười giọt lệ
Ta gửi cho nhau thời gian trôi của mình
Ta gửi cho nhau ngàn nỗi nhớ thiêng liêng
Ta gửi cho nhau một điều ước - ...

Ngọc Dung
Chưa phân loại
Uncategorized