Góc Trời Ôm Nhớ

Tác giả: Thiên Ân

GÓC TRỜI ÔM NHỚ
Anh đâu muốn làm một kẻ si tình
Sao cuộc đời cứ đẩy xô , xô đẩy ?
Giấc mơ hoang giật mình đà thức dậy
Lòng bâng khuâng không hiểu tự kiếp nào ?

Thú thật , một ngày không thấy mặt nhau
Tưởng thế kỉ dài , trăm năm chẵn lẻ
Tưởng rớt vực sâu quanh co mấp mé
Ơi nực cười muôn thuở cũng vì yêu !

Kẻ ngây thơ vun đắp mộng sớm chiều
Bẻ nhánh tương tư thơm mùa con gái
Dấu chấm thời gian tiến về cực đại ...
Tâm hồn anh cài đặt sẵn dỗi hờn

Những cây bên đường ra đọt tươi non
Giọt nắng đầu ngày tham lam âu yếm
Mùa yêu thương vén bức màn luân chuyển
Câu chuyện đôi mình ăm ắp ngày xanh

Ta mơ màng , nhơ nhớ tiếng em , anh
Những tin nhắn , đôi lời yêu chín bói
Gom góp vào lòng ngày đêm mong đợi
Nụ hôn chiều em e thẹn là sao ?

Ở trên trời trăng sao lại yêu nhau
Ở dưới đất tóc dài vương tóc ngắn
Mây ỡm ờ bay về miền vô tận
Ta yêu nhau cây trái quả sai mùa
Ngày 17/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized