Góc Trời Kỉ Niệm

Tác giả: Thiên Ân

GÓC TRỜI KỈ NIỆM
Em tìm lại một khoảng trời kỉ niệm
Tiếng cười trong xao xuyến một góc hờn
Đôi mắt rơi vào trống vắng cô đơn
Thời đi học gặm mòn dòng dĩ vãng

Phòng học tuổi mơ chập chờn ánh sáng
Bàn ghế ơi lãng mạn ở chỗ ngồi !
Hương vị ngọt ngào mềm mại đôi môi
Anh trao em vạn lời âu yếm nhất !

Chiếc cặp mở ra chân trời tri thức
Lí , Hóa , Sinh nét mực hóa thơ ngây
Sử , Địa , GDCD ngán ngẫm thuộc bài
Bài toán đố chia hai nhiều uẩn khúc

Bài Văn mỏi tay trái tim thổn thức
Ý đẹp , hay rạo rực tuổi mây hồng
Tiếng ve sầu đau đáu nỗi chờ mong
Mùa hạ cuối se lòng vương vấn lạ

Cổng khép lại đôi chân chiều xô ngã
Mùa thi tàn hoa lá héo sân si
Ngày trở mình reo réo những thầm thì
Rưng rức khóc nhu mì thời con gái

Chân run run đi ngang bờ vụng dại
Mười năm sau ngang trái mọc trời chiều
Thương cuộc tình mưa gió đã xanh rêu
Thuở đôi mắt biết yêu tình yêu cháy
Ngày 17/3/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized