Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Góc Phố

Tác giả: Nguyên Hữu

Cây xanh nhuộm phố đến canh xây
Hầy vạ chi mô khổ hạ vầy
Cửa chớp chim ca vui chớp cửa
Bầy ve nhị gẩy sướng ve bầy
Trước thềm nụ hé bung thềm trước
Ngay sọt hoa đua quyện ngọt say
Gối nặng chân vời con nắng gội
Bày long tửu xướng ấm lòng bay
GÓC PHỐ
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)
08-04-2015
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Góc Phố (Lonely86)
  • Góc Phố (Tbiên Ân)
  • Góc Phố (Phương Triều)
  • Góc Phố (Thiên Ân)
  • Góc Phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Fly 1tome)
  • Góc Phố Chiều Mưa (Toàn Tâm Hòa)
  • Góc Phố Dây Leo (Huỳnh Hữu Võ)
  • Góc Phố Em Về (Ngưng Thu)
  • Góc Phố Không Tên (Songduy)
  • Góc Phố Ngậm Ngùi (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Lăn Lóc Giữa Đời
  • Èn Và Cây Đàn
  • Mộng Vỡ
  • Đón Nguyên Tiêu
  • Tình Thư Thả...
  • Ru Em Tình Nồng
  • Sài Gòn Và Em
  • Tôi Chẳng Là Ai
  • Hình Tròn Trái Tim.
  • Môi Trường Là Tất Cả Những Gì Không Phải Là Tôi.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
©2026 - CungThuGian.com