Góc Phố Chiều Mưa

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

GÓC PHỐ CHIỀU MƯA
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Có phải như chiều ngả ngớn không em !?
Mà sao cơn mưa buông rèm giăng mắc
Góc phố xác xơ điều hiu trầm mặc
Những ánh đèn đường hiu hắt bơ vơ

Dưới cội me già lá rụng xác xơ
Bên hiên chiều mưa tình cờ ta gặp
Một chút thẹn thùng từ trong ánh mắt
Ta lại ngại ngần bắt chuyện vu vơ

Rồi em theo tôi vào những giấc mơ
Để mỗi chiều tôi thẩn thờ góc phố
Với những xao lòng và nhiều nhung nhớ
Cơn gió xạc xào lại ngỡ em qua

Buổi chiều hôm nay lại chờ người ta
Thấy em trong tay cùng ai chung bước
Rồi lẫn khuất nhanh giữa dòng xuôi ngược
Tôi lại bước về phía trước chông chênh

Ngày 07 .09 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized