Góc Phố 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tác giả: Fly 1tome

Nơi góc phố tôi thì thầm to nhỏ
Với giọt mưa đang mờ tỏ lối đi
Nụ cười buồn, ôm trọn mối tình si
Dù xa cách, dù chia ly, tôi vẫn đấy
Nơi góc phố tôi đếm người qua lại
Dù biết rằng sẽ không gặp ở ngày mai
Rão chân nhanh để tránh giọt mưa dài
Người chợt đến, người chợt đi, u hoài bất tận...
Nơi góc phố tôi nhìn ra số phận
Một nụ cười, một ánh mắt, một cử chỉ thân thương
Một cuộc đời với bao nỗi vấn vương
Góc phố ấy, em, tôi, chừng vô tận...

GÓC PHỐ 2...

Phố đêm vắng lặng như tờ
Một mình thơ thẩn đợi chờ ai đây
Chợt buồn ngồi dưới gốc cây
Đếm từng chiếc lá tung bay giữa trời
Lá buồn lá vẫn rơi rơi
Trút niềm tâm sự cho vơi cơn sầu
Lòng buồn theo lá qua mau
Phố buồn nghe chút tình sâu thẩn thờ...

GÓC PHỐ 3...

Phố kia ngồi đếm cuộc tình
Của người qua lại, của mình của ta
Thời gian từng bước trôi qua
Phố kia vẫn mãi không xa một đời
Phố xưa không thốt nên lời
Chỉ đôi mắt sáng rạng ngời trong đêm
Trao câu tình ái ru êm
Phố xưa ngồi đó êm đềm biết bao...
Tôi, em, phố vẫn bên nhau...

GÓC PHỐ 4...

Vẫn góc phố, vẫn con đường, vẫn hàng cây che nắng
Sao nghe hồn như trống vắng như băn khoăn
Phải chi xưa đừng bước tới phố này
Thì góc phố, em, tôi vẫn muôn đời phẳng lặng...

GÓC PHỐ 5

Đêm nay ghé lại phố thân thương
Chợt thấy trong lòng nỗi vấn vương
Bao ngày xa vắng con đường cũ
Vẫn tưởng như còn thoảng mùi hương...

GÓC PHỐ 6...

Hình như ngày hôm đó
Bước chân trên phố này
Em vui đùa trong gió
Áo em vừa bay bay
Hình như ngày hôm đó
Yêu ai dáng hao gầy
Trời yêu vừa mở ngỏ
Tâm hồn nghe say say
Bây giờ góc phố nọ
Chợt xa lạ tháng ngày
Đèn đêm như mờ tỏ
Em, tôi, nào có hay...
Chưa phân loại
Uncategorized