Hãy Cứ...

Tác giả: Fly 1tome

Hãy cứ gọi như trong lòng em muốn gọi
Dù là mơ dù là thực dù cuộc sống cứ trôi đi
Đừng để buồn cho giọt lệ đẫm bờ mi
Đừng ray rức đừng nghĩ suy từng lời nói
Có đôi lúc con người thường hay nghĩ
Rồi bâng khuâng rồi ngớ ngẩn đến cuồng si
Tận đáy lòng chẳng biết nói điều chi
Rồi trách móc cuộc đời sao có lỗi
Em hờn dỗi em vụng về em không nói
Đem yêu thương giấu tận trái tim nồng
Tự hỏi lòng có khoảng cách nào không
Để ánh sáng soi tan vùng bóng tối
Hãy cứ sống như trong lòng em muốn sống
Hãy cứ yêu như hàng vạn trái tim nồng
Và trong anh em hiện hữu hay không
Em đã biết dù đường đời muôn khoảng trống...
Chưa phân loại
Uncategorized