Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hãy

Tác giả: Phantien

HÃY...
Hãy là sóng để hát cùng biển cả,
Hãy là mây rong ruổi khắp trời xanh,
Hãy là gió vui cùng núi đá,
Hãy là em để hiểu tận lòng anh.

Biển ân tình bao dung mọi kiếp
Thăm thẳm trời xanhmây trắng muộn phiền
Đá núi bạc đầu gió bâng khuâng li biệt
Anh xa rồi, em có hiểu anh hơn?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Ru Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Hãy (Trần Minh Hiền)
  • Hãy 06142022 (Trần Minh Hiền)
  • Hãy Bảo Vệ Rừng (Motthoi)
  • Hãy Bên Em Chút Nữa Thôi (Hồ Xuân Thu)
  • Hãy Bên Em Mùa Đông (Hồ Xuân Thu)
  • Hãy Bên Em Phút Cuối (Hồ Xuân Thu)
  • Hãy Biết (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hãy Bỏ Cái Tôi (Sông Lam)
  • Hãy Bước Đi (BS.Bạch Liên)
  • Hay Buồn Đây (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Ra Xem Hội Làng Rước Đèn Tích Xưa
  • Tiếng Dã Tràng Vác Bài Kinh Sám Hối
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1134)
  • Cái Chết Nông Nổi Và Đáng Trách
  • Xin Yêu Trong Giấc Mộng Thường
  • Thẩn Thờ
  • Bềnh Bồng
  • Lá Rơi Trên Vạt Cỏ Xuân
  • Anh Vẫn Biết
  • Tình Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
©2026 - CungThuGian.com