Hãy 06142022

Tác giả: Trần Minh Hiền

ĐỪNG
Đừng xa em đêm dài nỗi nhớ
Dòng đời nham nhở với thương đau
Một mình em sống làm sao
Không anh bên cạnh lạc nhau mất rồi

Đừng xa em phương trời cách biệt
Để em buồn da diết đợi mong
Cô đơn lạnh giá khuê phòng
Gió mưa tơi tả nghe lòng bâng khuâng

Đừng xa em mùa xuân còn đó
Nhắc anh hoài anh có hay chăng
Bảo ta yêu nhau vĩnh hằng
Bên nhau mãi mãi mình rằng chung đôi

Đừng xa em tim côi rạn nứt
Con đường trần lắm lúc bể dâu
Thời gian lặng lẽ về đâu
Người đi kẻ ở giọt sầu lệ rơi

Đừng xa em trùng khơi sóng dậy
Thế nhân tình cạm bẫy điêu ngoa
Tìm đâu êm ấm hiền hoà
Dễ đâu có được mặn mà ái ân

Đừng xa em tủi thân buồn lắm
Bước ra ngoài họ nắm tay nhau
Yêu thương tha thiết ngọt ngào
Nhìn mà ngưỡng mộ nghẹn ngào xót xa

Đừng xa em ngày qua ngày lại
Em làm gì hiện tại không anh
Đôi vai bé nhỏ mỏng manh
Chẳng ai che chở tóc xanh phai màu
Thông Mỹ Linh
HÃY
(Họạ bài thơ ĐỪNG của Thông Mỹ Linh)
Hãy yêu anh mình cùng nhung nhớ
Mình cùng nhắc nhở hết niềm đau
Em là kỳ diệu vì sao
Cho anh khao khát bên nhau yêu rồi

Hãy ôm anh để thôi ly biệt
Tình chúng mình da diết ước mong
Em xinh đẹp nhất căn phòng
Cho anh mê mẩn trong lòng bâng khuâng

Hãy yêu anh tình xuân ở đó
Anh say em em có nghe chăng
Tình ta bền vững thường hằng
Em là hoa hậu ước rằng sánh đôi

Hãy ôm anh hồn thôi rạn nứt
Em tuyệt vời đẹp lúc cô dâu
Yêu em bất cứ ở đâu
Em là hoa hậu hết sầu lệ rơi

Hãy yêu anh biển khơi thức dậy
Dẫu bao điều cạm bẫy điêu ngoa
Cảm ơn em mãi hiếu hoà
Cho anh nồng cháy mượt mà hồng ân

Hãy ôm anh mình thân nhau lắm
Anh muôn đời chỉ nắm tay nhau
Em yêu kiều diễm ngạt ngào
Cho anh quên hết nghẹn ngào xót xa
Nhìn mà ngưỡng mộ nghẹn ngào xót xa

Hãy yêu anh tình ta ở lại
Em nhiệm mầu tồn tại trong anh
Em là tiên nữ mong manh
Cho anh đắm đuối trong xanh sắc màu

Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 6 năm 2022
ĐỌC BÀI THƠ ĐỪNG CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 6 năm 2022
Nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh làm thơ rất nhanh và xuất sắc, nàng có trí nhớ và óc phán đoán cực kỳ tuyệt vời nhạy bén và làm thơ bằng cả tấm lòng. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi TMH cùng thưởng thức bài thơ ĐỪNG mới nhất của nàng.
Bài thơ 7 khổ tổng cộng 28 câu thơ bắt đầu bằng chữ Đừng là lột lời tâm sự với người yêu. Bài thơ song thất lục bát thật tuyệt bút 7 khổ thơ là 7 sắc thái cung bậc khác nhau của tình yêu nồng nàn cháy bỏng, ý thơ tình thơ nghệ thuật diễn tả nghệ thuật sử dụng ngôn từ hoà quyện vào hồn thơ ý nghĩa sâu sắc sâu đậm tuyệt vời... Đọc đi đọc lại bài thơ này cả 20 lần tôi càng thấm thía càng thích, bài thơ đặc biệt ở chỗ không thể tách biệt ra từng câu thơ từng khổ thơ mà phải đọc quyện chung cả bài và nhắm mắt lại cảm nhận hình ảnh nàng thơ đang làm thơ cho chàng thơ, hai tâm hồn hoà quyện vào nhau
. Xin anh đừng để em đơn côi và nhớ nhung da diết thiết tha. Tôi (TMH) rất thích câu thơ sau:
Đừng xa em trùng khơi sóng dậy
Thế nhân tình cạm bẫy điêu ngoa
Tìm đâu êm ấm hiền hoà
Dễ đâu có được mặn mà ái ân
Dù khổ thơ nào cũng hay. Câu thơ nào cũng xuất sắc. Cảm ơn nữ thi sĩ và nàng thơ Thông Mỹ Linh đã cống hiến cho đời 1 bài thơ tuyệt bút. Chúc em luôn bình an hạnh phúc và sáng tác nhiều những bài thơ tuyệt vời xuất sắc.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 6 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized