Góc Phố

Tác giả: Tbiên Ân

GÓC PHỐ
Em về góc phố ngày xưa
Màu rêu phong cũ lưa thưa lối gầy
Hồi lâu trông ngóng đợi ai?
Mắt vương vấn nhớ sông dài biển khơi

Ai ru đoạn cuối ngậm ngùi?
Sầu treo mi ướt sụt sùi cơn đau
Lỡ làng bể giấc chiêm bao
Nát nhừ nỗi nhớ cho xao xuyến hồn

Em về góc phố chập chờn
Trăm cơn mê muội mỏi mòn đôi chân
Tuổi tình đánh rớt thâm quầng
Vòng tay ngà ngọc bần thần duyên xa

Anh đi bóng ngã hương già
Phố còn lặng lẽ xót xa nửa vời
Trăm năm mưa gió dở hơi
Mái nhà ân ái phai phôi mặn nồng

Em về góc phố buồn trông
Gam màu lợt lạt khơi dòng đau thương
Mùa yêu chết rũ bên đường
Nhắn dùm cho kiếp phong sương đọa đày
Ngày 4/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized