Tiếc Nuối Mộng Xưa

Tác giả: Tbiên Ân

TIẾC NUỐI MỘNG XƯA
Anh cứ thế cà kê dê ngỗng
Ngày như đêm đếm bóng thời gian
Bông đùa câu chữ lan man
Vòng vo Tam Quốc vác mang nỗi lòng

Nhát thỏ đế " ngăn sông cấm chợ"
Mắt nhìn em bỗng sợ điều gì?
Đống tình anh cố ôm chi?
Giải bài toán đố anh ghi câu nào?

Em cúi đầu ước ao chung lối
Trải lụa thơm bối rối lòng nhau
Díu dan san sát mái đầu
Cho lồng ngực trẻ xuyến xao bồn chồn

Em vốn chờ nụ hôn mười tám
Bay ngang qua lãng mạn phút giây
Phụng loan ca khúc sum vầy
Đêm về chép mộng no say duyên đầu

Thời hoa bướm đi mau ai biết?
Bóng tình rơi ráo riết đuổi mau
Dây cương con ngựa rầu rầu
Quay lưng nắng rụng xuống cầu giọt thương
Ngày 3/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả