Góc Hà Nội Xưa

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Góc Hà Nội Xưa

Con phố nhỏ trong kinh thành rộng lớn
Rất nhẹ nhàng ẩn trốn ánh chiều tà
Tự giấu mình khe khẽ dưới hàng cây
Nhìn hoa nắng đùa vui giữa lòng đường

Vài ngôi nhà cánh cửa chẳng cài then
Đôi bàn ghế trên vỉa hè thong thả
Nét giản dị thanh nhã của Tràng An
Lòng buâng khuâng lữ khách về hoài niệm.

Con phố nhỏ thu mình tìm lặng lẽ
Mặc đô thành nhộn nhạo đầy ganh đua
Vẫn bình an mang sắc mầu xưa cũ
Góc Hà Nội của thế kỷ hai mươi.

Con phố nhỏ mang tên một thi nhân
Trần Tế Xương từ thế kỷ mười chín
Những vần thơ ông còn vương đầy phố
Ta nhặt vội vài dòng cho riêng mình

Con phố nhỏ ánh đèn lẫn ánh trăng
Qua tán lá đong đưa cơn gió thoảng
Ta bỗng thấy hồn phiêu diêu bay bổng
Cất tiếng hát cùng em quên ngày giờ...

ĐTH Nhã Vy 23.05.18
Chưa phân loại
Uncategorized