Giữa Cõi Vô Thường

Tác giả: Hồng Dương

Cõi trần thế chốn nhân sinh huyền ảo
Trắng và đen huyên náo đổi xoay chiều
Kia không không ấy vậy có bao điều
Đây sắc sắc phiêu diêu như hư ảnh

Men cay đắng ...theo dòng đời thầm lặng
Vị ngọt bùi ... sao chẳng thỏa lòng sân
Trắng và đen lẫn lộn giữa gian trần
Không là khí xoay vần ra thành sắc

Sắc đổi sắc thành không không trầm mặc
Mùa vàng khoe cách vạc giữa trời cao
Để linh hồn...phiêu bạt...cõi trăng sao
Thiên thu gọi ... nơi nào đêm hỷ lạc....

Nghe hối hả dưới khung trời đổ nát
Vọng âm ba tiếng nhạc khởi cung buồn
Buổi hoàng hôn xa vọng những hồi chuông
Sương thu lạnh trăng buông mành mái tóc

Qua bươn trải nghe âm vang tiếng khóc
Cả tiếng cười khô khốc vỡ làn hơi
Những khổ đau và nỗi nhục rã rời
Yêu và ghét tơi bời đêm trần tục

Chim cánh mỏi giữa dòng đời trong đục
Linh hồn bay siêu thoát cõi vô thường
Xác thây nằm im lặng dưới đêm sương
Đây mới lúc ... trên đường thong dong dạo...
Chưa phân loại
Uncategorized