Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giữa Cái Tôi Và Kiến Thức Tỷ Lệ Nghịch

Tác giả: Mr.Smile

Tôi thật là người vô cùng khiêm tốn
Với tôi Vũ Trụ nhỏ bé vô cùng
Sống cả đời tôi chẳng biết gì cả...?
Giữa cái tôi và kiến thức tỷ lệ nghịch
Tinh thần - vật chất thì cũng vậy thôi..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tưởng Rằng...
  • Như Là Vô Cảm
  • Cõi Tĩnh Lặng
  • Hoài
  • Nạn Đói Đầu Năm Đinh-hợi, 1947
  • Tác Giả: Michelle-tuyếtlan
  • Cô Gái Sông Lam
  • Thơ Hay Quá
  • Bà Xã Của Tôi
  • ••ngõ Xưa••
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Hữu
  • Như Phương
  • Trần Hoàng Vy
  • LÊ VINH
  • Xuân Quỳnh
  • Chiếc Lá
  • 7Tinh
  • Yên Dạ Thảo
  • Thi Lâm
  • Dạ Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com