Giữa Biển Lớn Tình Yêu

Tác giả: Mr.Smile

Biển ơi! tình biển mênh mông lắm
Chiều mặn mà sâu thẳm giống lòng ta
Biển luôn đẹp như bao thi ca vẫn viết
Cũng xanh rì, sóng xô bờ và dào dạt
Cũng dữ dội, dịu êm, ồn ào và lặng lẽ
Cũng mây chiều xuống đỏ vàng trời xa
Nay biển đẹp ta còn làm thơ, vẫn hát
Tự hỏi mai này biển ơi có còn nhớ đến ta
Cuộc đời tuy dài thế năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ...
Chưa phân loại
Uncategorized