Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giọt Sầu ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Ngoài hiên chiếc lá vàng rơi ...
Trong lòng ta lại thoảng hơi, hơi buồn !
Gió ơi xin gửi chút hương
Gọi là để nhớ, để thương ấy mà !
Giọt sầu rơi rụng quanh ta
Lá vàng theo gió lại là đà bay
Ngủ đi em, ngủ cho say
Để không còn nhớ những ngày biệt ly ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tím Màu Nhung Nhớ ... !!!
  • Goodbye My Love ... !!!
  • Cõi Riêng Tư .... !!!
  • Được Mùa ... !!!
  • Tơ Sầu
  • Dạ Khách Hành
  • Phút Chia Xa
  • Đêm Tuy Hoà...!!!
  • Dòng Đời ... !!!
  • Sưởi Lòng ... !!!
Thơ tương tự
  • Giọt Sầu (Nguyễn Quang Long)
  • Giọt Sầu (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giọt Sầu (Ánh Sương Mai)
  • Giọt Sầu (Hiền Tâm)
  • Giọt Sầu (Vi Thông)
  • Giọt Sầu (Thiên Ân)
  • Giọt Sầu (TamMuội)
  • Giọt Sầu Cẩm Tú (Văn Xuân)
  • Giọt Sầu Cậu Ba (Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ))
  • Giọt Sầu Héo Hắt ! (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Trời Cho Không!
  • Lời Nguyện Của Giọt Ban Mai
  • Khung Tình
  • Sự Đời
  • Tan Vỡ
  • Sách Và Tôi
  • Ý Người , Ý Trời
  • Ông Cử Nhu
  • Mưa Rằm Tháng Tám
  • Lọn Tóc Vợ Hiền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Học Trò Nhỏ
  • Thanh Thanh Ngọc
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
©2026 - CungThuGian.com