Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giọt Sầu

Tác giả: Nguyễn Quang Long

( giao cổ đối – ngũ độ thanh )

Mộng ước không tròn kẻ mãi xa
Tình kia gửi lại chốn quê nhà
Đau lòng bạn để quên lời hứa
Nỡ bỏ câu thề xót phận ta
Bởi lẽ ân nồng trao dáng ngọc
Là do nghĩa đượm gửi thân ngà
Nên dòng tủi trỗi hoài nơi dạ
Chữ hẹn bây giờ chẳng thiết tha.

HD ngày 20 tháng 03 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Giọt Sầu (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giọt Sầu (Ánh Sương Mai)
  • Giọt Sầu (Hiền Tâm)
  • Giọt Sầu (Vi Thông)
  • Giọt Sầu (Thiên Ân)
  • Giọt Sầu (TamMuội)
  • Giọt Sầu ... !!! (Hoàng Lê Nguyên)
  • Giọt Sầu Cẩm Tú (Văn Xuân)
  • Giọt Sầu Cậu Ba (Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ))
  • Giọt Sầu Héo Hắt ! (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Chìa Khóa Tình Yêu
  • Khát Vọng Ngày Xuân
  • Tỉnh Giấc Chiêm Bao
  • Có Lẽ Nào
  • Tháng 3
  • Hẹn Trăng
  • Hoa Bưởi Tháng Tư
  • Ngọc Nữ Tâm Kinh
  • Thăm Lại Sông Đồng Tranh
  • Cho Đôi Mình 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
©2025 - CungThuGian.com