Giọt Lệ Tương Tư

Tác giả: Thiên Ân

GIỌT LỆ TƯƠNG TƯ
Rơi mau giọt lệ tương tư
Ngày xưa , ngày xửa tình như sông dài
Phù sa bồi đắp sớm mai
Khen ai đánh thức đan cài nhớ thương

Hạt tình gieo khắp con đường
Một bờ tóc rối ai mường tượng ai ?
Ví dầu trúc bén duyên mai
Câu thơ cột chặt đời trai phong trần

Tương tư ngần ấy bâng khuâng
Trái tim một thuở gom vần thơ yêu
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Đêm đêm trở giấc buồn hiu hắt buồn

Đầy vơi ảo ảnh tơ vương
Khéo là nước mắt tỏa hương bóng đời
Tôi về tìm chiếc bóng trôi
Áo xưa lồng lộng rụng rơi nỗi niềm

Thời gian đâu hẳn thuốc tiên
Ru em hờn dỗi hết miền ca dao
Người xưa nay đã qua cầu
Còn đâu ơi hỡi còn đâu mới là ?

Tương tư đau khổ đời ta
Mòn chân dày dạn phong ba nửa đời
Chạy trong kỉ niệm hụt hơi
Ơi tình ai hái cút côi tâm hồn
Ngày 15/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized