Đối Diện

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

ĐỐI DIỆN
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Đã bao lần anh đối diện với em
Một tiếng yêu sao yếu mềm đến thế !?
Anh vẫn biết ngõ lời đâu phải dễ
Bao ngôn từ cứ hễ gặp đi tong

Chắc rằng em cũng biết ý trong lòng
Cứ đối diện là lòng vòng ...thật ngốc !
Bao mỹ từ mà anh đều đã học
Gặp em rồi bổng chốc cứ phiêu linh

Đã bao lần anh đối diện chính mình
Trước chiếc gương thấy tự tin quá đỗi
Đối diện em cảm thấy mình thật tội
Lời tỏ tình lại mắc lỗi lung tung

Đã bao lần em cảm thấy sượng sùng
Bài thơ tình anh ngượng ngùng trao vội
Không biết anh có làm em giận dỗi
Năm ba hôm em chẳng nói một lời

Đã bao lần anh cảm thấy chơi vơi
Con tim yêu cứ rã rời buồn bã
Chắc có lẽ tại nhớ người ta quá !
Đối diện rồi mà chả dám phân bua .

Ngày 09 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized