Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió Thu

Tác giả: Trần Khiêm

Chiều nay một ngọn thu phong
Tiễn về nhân thế đường cong lá vàng
Đường cong uốn lượn nhịp nhàng
Rồi rớt xuống đất xếp hàng với nhau
Anh ngồi ở đó chưa lâu
Mà anh suy nghĩ đã lâu muôn đời
Một triệu năm đã qua rồi
Anh chống cây gậy anh dời chân đi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhạc Đêm
  • Hoạ Tâm
  • Nhút Nhát
  • Qua Bàn Tay Anh
  • Cổ Nhuế
  • Vùng Hoang
  • Này Em Có Dám
  • Gặp Em Về Giữa
  • Chết Bên Nhau
  • Tóc Gọi
Thơ tương tự
  • Gió Thu (Tản Đà)
  • Gió Thu (Phan Cát Linh)
  • Gió Thu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gió Thu (Xóm Đồng)
  • Giờ Thứ 25 (Thái Thụy Vy)
  • Giờ Thứ 25 ..!!! (Miên Du)
  • Giờ Thu Chết (Hồng Dương)
  • Gió Thu Chiều (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gió Thu Chiều 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gió Thu Cười (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Cô Đơn
  • Món Quà Nhỏ Chan Chứa Tình Cố Thổ
  • Nói Cho Hả Hơi
  • Vẫn Cứ Biết Nhưng Lòng Vẫn Đợi
  • Ngồi Chờ Nhau
  • Tự Vấn 3
  • Qua Cơn Mê
  • Hôm Nay Ta Gặp Nhau
  • Lên Ngàn
  • Sỏi Đá Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
  • Độc Cô Cầu Tình
  • Sa
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
©2026 - CungThuGian.com