Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gío Mùa

Tác giả: Bảo Giạng

Mới đó mà nay đã đến hè,
Đêm dài thao thức lắng tai nghe.
Nắng Vàng đi mãi không hồi báo.
Ráng đỏ về đây theo tiếng ve!
Gió thổi cành thu cơn lá rụng,
Xuân sang giữa chợ chẳng áo che.
Ngàn sau còn buốt lòng dân Việt
Nước mất nhà tan buổi giáp hè. 1. 2001.

Bảo Giạng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Gọi Non Sông 1.
  • Hoà Bình Ơi! Ôi Hoà Bình
  • Đứng Dậy Mà Đi
  • Một Chân Trời Hai Lối Đi.2.
  • Tiếng Gọi Non Sộng.2.
Thơ tương tự
  • Gió Mùa (Peter Hy Tấn)
  • Gió Mưa Duyên Tình ! (Duyên Tình Vương Vấn, Biết Sau Ngăn Niềm !)
  • Gió Mưa Giao Mùa (HOANGHAI)
  • Gió Mùa Hạ (Mr.Địch)
  • Gió Mưa Lang Thang (Tlan)
  • Gió Mùa Thu (Hoàng Sa)
  • Gió Mùa Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Gió Mùa Thu 2 (Lê Cảnh Tiến)
  • Gió Mùa Về (Ngô Anh Tuấn)
  • Gió Mùa Về... (Tuan Pm)
Thơ bạn muốn xem
  • 788 - Giáng Sinh Hỏi Chúa
  • Tình Xa
  • Người Hàng Xóm
  • 1378 - Sàu Cơi
  • Tướng
  • Khi Tình Quay Gót
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
  • Cái Tình
  • Hạn Khô Sầu
  • Chuyện Hôm Qua
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
©2025 - CungThuGian.com