Gió Mưa Lang Thang

Tác giả: Tlan

trăng đêm qua trăng tròn ánh
giờ còn lang thang mưa ngâu rỉ tắm
bùi ngùi tình yêu giấc mộng
ngoài hiên đêm nay canh dài sương gió
luyến thương bùi ngùi lành lạnh
nghẹn ngào trong thương nhớ nổi cô đơn
ngơ ngẩn sang mùa lạc lõng
Mưa Rơi , trên chùm lá đường chông chênh
ngỏ ngách mưa rớt ào ào
thắm sắc thoang thoảng ngắm hoa cuối chiều
trời đổ mưa về miền xa
phớt lờ xây đời thắm tươi ngàn hoa
trằm ngấm dại khờ riêng ai !
tha thiết giấc mơ phút yêu hạt mưa !
trăng về về lặng lẻ sáng
vần thơ mộng tuổi theo đời mùa đông
tròn tuổi ngọc biển sống vổ
bóng đả về qua mấy xuân sang !
biển sống ơi ? ai lênh đênh !
trời khuya ngơ ngát , trăng treo giờ hùng
Vĩ , vượt sống lênh đênh nẻo
gió im lặng , trăng vàng phủ bâng khuâng
trên mây cao ủ ê màu
gom mộng mị tháng ngày muôn phương xế
nhửng giọt lòng, bổng bay thay đổi
TUYẾT trắng tuyển dấu chắm nắn đông đầy

Saturday

July 15, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized