Gió Đổi Mùa

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Gió đổi mùa cái lạnh tới chờn vờn
Em bỗng thấy mình cô đơn là thế
Chẳng chút nắng đến tìm vui song lẻ
Cuối hiên nhà sương có lẽ đợi lâu
.
Chêng vênh như nỗi nhớ vội qua cầu
Như anh lướt qua em chiều lá đổ
Anh dùng lại để mùa yêu nhẹ đỗ
Em đưa tay để hứng gió vào lòng
.
Trăng chèo đò chở đầy ắp nhớ mong
Buông câu thề để sông dạt dào sóng
Sao lấp lánh thắp rực trời hy vọng
Bến đợi vắng thuyền trống trải cô liêu
.
Không ai một mình làm nên cả tình yêu
Không ai một mình hoài niệm điều không có
Chỉ riêng em làm nên những kỳ diệu đó
Chỉ riêng em thôi là gió đổi mùa.
PTDH - 30/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized