Gió Bay Tóc Rối!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Gió bay tóc rối!

Đỉnh gío tung bay tóc rối bời.
Có đoạn vất vả đoạn thảnh thơi
Khổ đau, số hưởng tùy tay nắm
Sướng khổ như gío chẳng đầy vơi

Đỉnh gío chân trời có nhớ nhau
Bạn đi tôi còn... Chỉ trước sau
Số trời duyên định... Đâu dám cãi
Vài tuổi hơn chi? Cũng một màu...

Đỉnh gío thoáng nhe...̣ Hồn chơi vơi.
Trên cao thoáng mát nghĩ cuộc đời
Hỏi niên mấy ai qua trăm tuổi
Đã qua thất thập sát chân trời...

Đỉnh gío cho ta gẫm trò đời
Giàu đẹp cũng chỉ chèo trên khơi
Coi thử có gì khi xuống bến?
Hỏi có gì không?... Mang về trời...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized