Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió Ban Mai Nói Với Ta Điều Bí Mật

Tác giả: Mr.Smile

Gió ban mai nói với ta điều bí mật
Nơi hai thế giới chạm nhau
Cả ngày và cả đêm, âm nhạc
Lặng lẽ, sáng trong
Nếu nó phai mờ,
Chúng ta cũng sẽ phai mờ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • 436 - Vaò Hội Thơ
  • Vô Đề !!! (36)
  • Duyên Thơ
  • Khảy Điệu Trầm Tư
  • Hà Tĩnh Tôi Yêu
  • Huế 1985
  • Cơn Mây Nào
  • Hương Tình Mây
  • Một Khúc Nhạc Buồn…
  • Và...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
©2025 - CungThuGian.com