* Giây Phút Chạnh Lòng 3 *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG 3
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Ước mộng ngày xưa thuở học đường
Đâu ngờ tóc bạc vẫn còn thương
Ngày chia cách biệt đời muôn hướng
Mấy nẻo mù xa những dặm trường
.
Ngàn khơi hải lý vẫn xem thường
Bể khổ gian trần chẳng chút nương
Hỏi bến nào đây lòng lịm chết
Phòng đơn lạnh giá khổ đâu lường
.
Tựa mã băng mình bỏ lỏng cương
Tim yêu chặt xiết chẳng cho nhường
Ra đi để thấy dường như đã
Dẫu bóng thời gian nhạt bốn phương
.
Làm sao tả hết chẳng văn chương
Đậm vết thương xưa đọa chán chường
Tuyệt vọng hoài mơ đà mắc bẫy
Thành thơ rải khắp phố bao phường
.
Trở lại nơi nào tận mắt thương
Về đâu bến cũ gặp môi hường
Bên đời trót phải tình tha thiết
Ngõ vắng bây giờ tóc điểm sương
.
Ngồi mơ nhạc khúc họa yêu đương
Vạn dặm nghìn xa.. mấy nẻo đường
Dĩ vãng khơi về thêm trống vắng
Mây chiều tím gợi gió dìu hương...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 12/06/2016
Chưa phân loại
Uncategorized