Giấu Bởi Màn Đêm

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Em giấu mình trong màn đêm tĩnh lặng
Để cô đơn cảm nhận được em yêu
Để trốn con tim rượt đuổi ráng chiều
Khi nỗi nhớ cứ theo sau giày xéo
.
Chông chênh cứ bám cùng em mọi nẻo
Cứ tỏ tình lôi kéo để em yêu
Gió cứ đùa trên má thắm phiêu diêu
Trăng hờn dỗi cởi yêu tròn mười sáu
.
Em không ngủ để màn đêm nương náu
Để ngoài sân cây đổ dậu chập chờn
Hoa trong vườn đang vụng dại tỏa hương
Em vụng dại tin mọi điều đều đúng
.
Màn đêm ơi che đi điều kinh khủng
Mất anh rồi em ngã gục hư vô
Nước mắt rơi không thể thấy bến bờ
Biết đến đâu để ngẩn ngơ thương nhớ
.
Em lụy màn đêm che điều dang dở
Lụy bóng chiều đưa đẩy niềm vui
Lụy bình minh để làm giả nụ cười
Em và bóng tối cần nhau từ đấy.
PTDH- 03/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized