Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giao Mùa 2

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Viễn xứ bây giờ hạ mới phai
Khi mưa lúc nắng vẫn xen cài
Xuôi nam dáo dác bầy chim nhạn
Ngược bắc ngập ngừng mấy chú nai
Đất lạ người dừng hoài đợi khách
Quê nhà bạn thiết mỏi chờ ai
Lầm trăng lạc gió bao ngày tháng
Mà tất lòng son giữ miệt mài!

September 24, 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Giao Mùa (Ngọc Thạch)
  • Giao Mùa (Hoàng Hoa)
  • Giao Mùa (Hữu Hạnh)
  • Giao Mùa (Mây Lang Thang)
  • Giao Mùa (Bac Tu)
  • Giao Mùa (Nguyễn Thành Quới)
  • Giao Mùa (Trần Đại - Trandaik)
  • Giao Mùa (Thiên Ân)
  • Giao Mùa (Dương Lam [vophubong])
  • Giao Mùa (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Tàn Khuya
  • Vẽ Mùa Thu Trên Từng Phiến Thơ Buồn
  • Niềm Hạnh Phúc
  • Không Đề
  • Nhớ Em
  • Tự Kiên Trì
  • 1360 - Em Và Anh
  • 22. Dưới Ánh Trăng
  • Em Mất Tích Rồi… Anh Có Tìm Không?
  • Ký Ức Ngày 20/10
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
©2026 - CungThuGian.com